Sunday, March 24, 2019

ĐẾM NHỮNG GIỌT BUỒN


Đếm đi, đếm hết một đời
bao nhiêu lá rụng uá trời từng Thu
em gom mọi giọt sa mù
về đêm mỗi giấc mơ từ thương anh
*
Thời gian xiêm áo mỏng manh
miên trường trong chặng đường trăng ảo huyền
phập phồng lồng ngực không yên
tay tương tư mở trinh nguyên ngực trần
*
Hằn trên da thịt những lằn
vết đau năm tháng lăn tròn đêm đêm
đếm đi anh, những yên bình
an nhiên xưa cũ, lúc mình còn nhau
*
Mặn chiếm trọn nguyên tình cầu
lung linh dưới nắng _mưa, màu bạc mây
làm thinh, nhìn tóc đổi đời
tim em uá, nhịp hao gầy...thớt thưa

đông hương

No comments:

Post a Comment