Sunday, February 6, 2011

CẢM NGHĨ


bước vào cảm nghĩ
giòng trôi thật xa
xuôi về mộng mị
tình yêu sẽ là

gót chân vưong mắc
phải cọc phong ba
sợi dây thật chắc
tâm tư sẽ là

nắm tình trong túi
màu đỏ của tim
đừng buông mà tội
hồn cũng sẽ là

nay mai thức dậy
tình cười bên sông
chờ ai đứng vẫy
bóng trăng sẽ là

như cơn mơ đói
đi lạc vào thơ
vết thương nổi dậy
châu thân sẽ là

mối tình đến cuối
mặn ngọt dành riêng
giấu vào hờn dỗi
pha lê sẽ là

chuyện mình dài lắm
đẹp tựa thơ tranh
hai trời vạn dặm
nhớ thương vẫn là !

đht



No comments:

Post a Comment