Monday, February 7, 2011

GHÉT


hôm nay tôi thấy ghét tôi
thơ mình chưa đủ làm bồi hồi ai
thôi về tu kín ; ăn chay
niệm nghe tình thoáng như lời chim âu

bỏ mùa đi trước đi sau
tìm yên tịnh để sở cầu duyên mai
trên nguồn thơ dáng đổi thay
ba chiều một nét chấm phai nguyên từ

lạc trời chuyễn lá tâm thư
ghét từ tim gãy làm nư , hồn chùng
hôm nay nổi hứng quét hồng
lên khung tranh vẽ tâm trần dọc ngang

tôi nhìn tôi , giọt dỡ dang
môi hương đêm khóc hoà tan thơ mình
đem thơ ra cõi ân tình
đốt tan thành bụi pha bình tửu cay

đht

No comments:

Post a Comment