Monday, February 7, 2011

NỖI BUỒN CỦA HẠ


Chiếc ghế đá khắc tên em ngày đó
Muà hạ về quên bẵng phượng trường anh
Công viên cũ lá me chiều dỗi gió
Rơi âm thầm vai bé tuổi mười lăm

Từ nắng hạ đổi thành thơ viễn phố
Con sông trăng đêm mười sáu hổ hoàng
Bắt bóng mình đợi đôi sao nho nhỏ
Nghe tiếng hồn đi trên sóng lăn tăn

Sợi tóc cúi nằm im che vừng trán
Giữa rèm mi, pha lê giọt xuôi dài
Anh muốn đặt chiếc hôn đầu đơn giản
Chưa một lần tội lỗi Hạ thương ơi !

Sợ Hạ buồn, Hạ không vui trong mắt
Anh làm người đưa thư nhớ trao em
Anh đưa xong, tim anh đào ngõ ngách
Chờ trả lời , anh nương náu qua đêm

đh

No comments:

Post a Comment