Monday, February 7, 2011

EM VÈ LẠI HUẾ TÌM ANH


Huế thương năm tháng mãi tìm
người con trai ấy của mình chừ đâu
sông Hương vạn cổ ưu sầu
trên lăng tẩm ngựa, rồng chầu lặng nghiêm

nụ cười duyên, nón xưa nghiêng
thẹn e nhẹ gót Trường Tiền chiều thơ
tay buồn, gọt nỗi tương tư
đóng khung kỷ niệm lá thư cuối cùng

Huế ơi ! giấc lạc tâm hồn
mùa soan tím ấy môi hồng lỡ trao
từng khuya tương phản chiêm bao
lời anh vang vọng trong sâu hẹn thề

muộn chưa mà Huế trăm bề
câu thương câu nhớ trả về đau em
màn thưa cung cấm mi ngoan
đón đưa từng hạt tình đang thẩn thờ

đht
gửi người rất có duyên với Huế

No comments:

Post a Comment