Tuesday, February 8, 2011

VẠT ÁO TÌNH


trong tay vạt áo dài e lệ
chào anh hay chào gió theo sau
dọi mắt em thương mi chớp khẻ
mà vương theo vấn gót ngang cầu

chiếc nón ngay tầm nghiêng nghiêng nắng
phượng hồng anh đón , lén trao tay
cánh thơ tình cũng nồng trang trọng
cúi mặt , thầm môi , ước một mai

bay nhẹ tà em soan nhạt tím
con đường hai đứa bước song song
miền sau lưng chập chung thề hẹn
gửi gắm vào trang chữ ký lòng

nối buột tâm thư say mực ấm
đón vào mong nhớ bóng tay anh
mượn em thêu ánh trời tơ gấm
vào áo tình yêu hương tóc em

nghe nỗi riêng tư vùng trổi dậy
cuộn yêu như sóng dại triều cuồng
anh vắt trên hồn anh hôm ấy
xiêm áo hồn em sổng nút thương

đht



No comments:

Post a Comment