Thursday, February 3, 2011

GỌI TÊN BA LẦN



ngồi đãi từng bọt biển
trong lớp rêu rong buồn
vài lạc loài im tiếng
chìm dưới triều vời trăng

tay cầm lơi nắm cát
dưới cơn gió long dong
bụi rơi vào tận mắt
nổi ưu tư sau tròng

biển ngập ngừng xây lại
gọi ngàn mây dỗ em
sóng đêm thì thầm mãi
với sỏi buồn cào chân

đâm chầm lên gành đá
sóng ầm văng cánh âu
bàn tay dư còn lại
vừa vặn ôm cơn sầu

em nghe lời biển ngọt
đổi em thành cánh chim
chờ đúng tia trăng sót
gọi anh thầm ba đêm

ba lần tên vừa gọi
bên kia bờ thật xa
tim anh dang tay vói
cánh em đang sắp sà

đht




No comments:

Post a Comment