Thursday, July 14, 2011

HAI CHIẾC LÁ VÀNG


hàng cây chiều nay , bước chiều nông nổi
hai chiếc lá vàng say đắm hôn nhau
có đám mây hồng bay ngang xúc động
hôn của lá gần tặng lá phương xa

chiếc lá từ xa cảm ơn tâm sử
ta chở tình về đậm nắng hương nhu
cho lá ta yêu thôi đừng khóc nhớ
thầm ước ta gần đến mắt lệ dư

buổi chiều xuống muộn, bay theo hàng phố
dạo gót lang thang với cánh chim trời
bỗng chợt công viên trên lòng ghế đá
hai chiếc lá vàng say sưa hôn môi

bóng cây cuối đường : gần xa hởi gió ?
hỏi thăm nhung nhớ bao giờ khởi hành
hôm nay, sớm mai ? vì hai chiếc lá
ngồi làm thơ tình , thương ơi là thương !

đht

No comments:

Post a Comment