Wednesday, July 13, 2011

NHỚ ƠI LÀ NHỚ !


nhớ lắm , em ngồi , áo vắt vai
gõ thư trong nước mắt tuôn dài
qua song hạt nắng còn mơ ngủ
mưa sũng vườn tim , mặt dỗi trời

nhớ lắm, gặp buồn đi lang thang
chân em theo gót chiếc lá hoang
rong về ngõ cũ thơ xưa đợi
ánh mắt buồn tênh vụt ngút ngàn

nhớ lắm, ngòi rong trên giấy xanh
mực lem màu tím của tim em
nhớ ơi là nhớ ! anh ơi nhớ
bao giờ thương quá mới hờm quên

nhớ lắm, tim vùng chổi nửa khuya
nghe chim ngàn khóc dưới gió lùa
bóng cây tùng bách nghiêng mưa đổ
em cũng hình như chắp cánh thơ !

đht

No comments:

Post a Comment