Friday, July 15, 2011

MAI MÌNH HẸN LẠI ....


mai mình hẹn lại hở anh
gặp trong chữ nghĩa đã gần quên nhau
ngày xưa em lá tình sầu
tay anh bỗng nhặt chiều sâu tim chờ

mai mình chắp chữ thành thơ
giữa hình và bóng có ngu ngơ hồn
là em, chiếc lá bồn chồn
mùa thu đánh mất một lần xưa kia

mai mình tìm nhớ về đi
bước chân trên quãng đường mi cảm từ
chữ lời ngọt nét tâm tư
rơi vào tuổi nắng sớm mùa lá bay

mai mình tay nắm bàn tay
anh mừng em chiếc lá trời viễn phương
biến hồn, ẩn ngữ yêu thương
thành em vóc ngọc trên miền mắt Thơ

gặp em giữa ngọn cơn mưa
đêm mùa nổi gió, Thơ vừa rong ngang
bỗng thương em, chiếc lá vàng
lời Thơ tẩm ướp hương vùng môi em

bây giờ chiếc lá ngủ yên
lòng tay thi sĩ nôi tiền kiếp xưa !

đht

No comments:

Post a Comment