Thursday, July 14, 2011

NHỚ TRỜI THƠ


thoáng nhận ra bước chân Thơ dừng lại
gieo tình hồng trên mảnh đất tim tôi
cành lá nhỏ vươn mình xuyên sa mạc
tìm nụ hôn trong vũng nước thơ người

để mai mốt lỡ hồn xa xứ sở
trái tim còn nguyên vẹn dấu môi son
mùa tưởng nhớ hằn lên thành mắt biếc
quắt quay hương , mùi vị của Tri Âm

nhành hoa dại rèm mi hờn dỗi cát
thở gió ngàn , uống nước mắt trăng đêm
ngảnh đi mây nóng lòng xin kết bạn
lại rùng mình ngơ ngác chỉ bâng quơ

nhớ trời Thơ , rong theo sao mùa hạ
tìm con đường dẫn đến bến sông trăng
nơi chất chứa bao nhiêu lần tầm tả
cơn mưa dài trong mắt ngỡ mùa giông

đht

No comments:

Post a Comment