Wednesday, July 13, 2011

MỘT THOÁNG MÊNH MÔNG


đầu một con sông một người đứng hỏi
tên là gì và xuôi chảy về mô ?
đem được yêu thương về qua một bến
bến gọi là chờ con sông là ta

cuối hoàng hôn đường song song vô định
nhìn lại tay mình mười ngón không vui
nếu những trông mong ào vào từ biển
sóng thôi dịu dàng , sóng nổi cuồng phong

giữa chân mây bóng ta chìm rồi nổi
tại gió ngàn mang hương thổi bay xa
đóa tường vi một đêm rừng vội vã
thắp lửa trời đốt cỏ, lá thành tro

nên cuối sông có một ta đứng nhớ
người đầu sông bất chợt ngược lên nguồn
từ tro bụi cánh tường vi hòa lũ
cuốn hồn người vào tim đá thạch cương

đầu một con sông còn ta ngắm lại
rừng bên tê và ngọn suối là ta
chảy bên ni xuôi theo mi ngây dại
quấn quýt rừng, hoài tưởng vỡ ào ra

đht


No comments:

Post a Comment