Friday, July 15, 2011

TRĂNG ƠI !


đêm nay Trăng ngủ dọc đường
đêm mai gởi lại mùi hương rộ tình
có về bên nhớ không Trăng
chở giùm em mấy nụ hôn ngọt ngào

thinh không khuya khoắt hàng sao
tìm nhau luân vũ rượu đào say sưa
hai mùa tím đổ cơn mưa
hai mùa còn lại dư thừa vắng anh

nếu hồn nghiêng phía lưng Trăng
vắt lên ngọn núi tơ vàng quyện thu
buồn buồn cúi mặt tự ru
mấy tình khúc cũ tường như phím sầu

Trăng ơi ! nhớ nỗi thuở nào
vẽ lên sóng biếc những ào vỡ em
hình hài dưới dáng bóng anh
hằn lên hơi thở mong manh tràn về

đêm nay gặp lại , đam mê
nỗi buồn bỏ trốn , hả hê tim cười
đêm mai bắt gặp nhớ người
mắt mi ướt sũng nhận lời vầy duyên

đht

No comments:

Post a Comment