Tuesday, July 5, 2011

VÀ GIỌNG NGỌT NGÀO XA


nín thở đếm thử nhiều không nhung nhớ
vài giây thôi đủ thấy triệu ngàn từng
anh ngồi làm toán chia trừ, nhân cọng
thì ra ngay cường độ nhớ người thương

chỉ nửa buổi cuộc đời em chợt hiểu
trái tim mình đã phó thác tay anh
ngay từ đêm đầu tiên hồn xiêu vẹo
rong gót theo giòng sông trắng lệ mình

ngày vẫn hỏi sao em luôn bối rối
đêm mắng em ngồi trước thơ đợi buồn
để môi, mắt vẫn cay theo nóng hổi
giọt mơ từng cho em những tơ vương

phải không Thơ năm nào chưa kịp gặp
bỏ quày về rồi nuối tiếc si mê
em chạy trốn người thơ không biết mặt
vờ làm quen như chưa khóc bao giờ

nay đếm mãi trên nong trưa vạt nắng
nhúm tuổi đời thơ anh tặng hôm qua
hong cho kịp ấm tâm hồn em lạnh
bằng nụ cười và giọng ngọt ngào xa

đht

No comments:

Post a Comment