Saturday, July 2, 2011

NẾU ANH VẼ ĐƯỢC


nếu vẽ được tâm hồn xanh của lá
em sẽ về đối diện trước tình nhau
nếu anh hỏi em còn quay guồng nhớ
em dệt thơ trên khung cửi giấc mơ đầu

nếu vẽ được cho em mùi hương tìm
em sẽ đòi cho em trốn giữa hồn thơ
anh hỏi em còn xanh làn tóc mịn
se sợi tình , em đem dệt áo trăng mơ

nếu vẽ được khúc sông em hay khóc
sẽ từng khuya em ngồi nhặt lá vàng
may vá thu ngày anh qua bất chợt
vào tim em, tim hoảng , sốt vỡ ào tràn

nếu vẽ được khung trời khuya mười chín
tháng mùa thu gặp nhau giữa đường bay
bỗng chớp nhoáng tim nhau cùng câm nín
chiếc hôn chờ vừa kịp đậu, rỡ trên môi

đht

No comments:

Post a Comment