Wednesday, July 6, 2011

MÙA CHỞ NẮNG


Anh bỏ vào tay muà chở nắng
Ôm về em ghé mộng trên mây
Thu sang , qua cánh đồng mây vắng
Cỏ nhớ chồn chân dưới dấu giày

Anh mở cửa hồn ru em ngủ
Mưa vờ tưới ngọn lá gương soi
Mời buồn phơi tóc em dài rũ
Giấc lẻ ngày xưa cũng đã rời

Chở hết cho em mùi nắng mới
Đoá hồng tím điểm giọt lung linh
Uống sương về sáng em hờn dỗi
Anh vẽ hồn thơ chuyện chúng mình

Hong nắng cho em khô nước mắt
Lệ màu cảm xúc khỏi vương môi
Mời em cốc rượu tình đang bọt
Anh đổi niềm yêu lấy nụ cười

Anh bỏ quên đây mùa chở nắng
Gọi em về bến nhớ sông Tương
Đặt đầu em tựa lên vai áo
Anh gọi em nàng hoa tím thương

đht

No comments:

Post a Comment