Thursday, July 7, 2011

VẦN THƠ TRÊN LÁ


chàng đem lá chạy về tìm chị
- em vừa tìm được lá Diêu Bông
chân đã khắp từ bao vạn lý
xin cưới nàng, chị nhận lời không ?

nàng thẹn thùng nấp sau cánh cửa
trên tay chàng đẹp, lá Diêu Bông !
chị ơi chị , nói ừ đi chị
em bằng lòng ưng chàng làm chồng

chị gọi em ra nhìn chiếc lá
trên lá xanh có mấy vần thơ
riêng cho em ? thiệt ư tình tứ
ôi tim hình như đã vương tơ !

có cần không Diêu Bông hở chị
vừa gặp chàng lòng đã y như
người đầu tiên mang về chiếc lá
xin tay em , mong chị sẽ ừ !

đht
viết cho chị Linh Lan

No comments:

Post a Comment