Tuesday, July 12, 2011

BẰNG LÒNG KHÔNG ANH ?


giữ thật trắng áo người em của Huế
để ngày về anh muốn gặp lần sau
nếu mai xa có mi nhường rạch lệ
in bóng xưa vào thoảng mơ đầu

bằng lòng không anh? sim chiều núi Ngự
bằng lòng không anh? mây trắng Thiên An
buông vai tóc nụ cười hương hoa sứ
tình êm mang tiếng vọng gió Cầu Lòn

trời Long Thọ vẩn vơ, mây song bước
anh băng cầu tìm con nước nhà em
đan Bạh Hổ vô sương dâng xuôi ngược
dậy yêu thương đọng nắng mới ngang thềm

bằng lòng không anh? mây trời Thượng Tứ
bằng lòng không anh ? ray rức Hoàng Thành
long lanh mặt nước sông Hương tình tư
cánh lục bình rong ruỗi bước , trôi nhanh

mùa cuối hạ em nghe hồn cảm nặng
tại anh quên trong lớp học cuối tuần
xấp thư tay viết cho em dày lắm
từng trang đầy cánh bướm nụ tầm xuân

bằng lòng không anh? rong chơi cồn Hến
bằng lòng không anh? hoa muối tràn đường
bên ni bắt đầu hai vài hứa hẹn
bên nớ bốn vài còn sót , dừng thương

tuổi mười tám song song theo trời nhớ
chiều muộn màng đưa tiển, khóc sân ga
em quay gót, chạy trốn con tàu, sợ
tội tim mình lên cơn sốt thiết tha !

đht
* gửi một người rất có duyên với Huế

No comments:

Post a Comment