Sunday, July 10, 2011

GIÒNG CẢM XÚC NGÀY XƯA


vài buổi sáng bất chợt về trong trí
tôi làm quen với bóng của ngày xưa
tôi quên mất bóng là tôi nguyên thủy
mắt xôn xao đang nắng bỗng trời mưa

tôi nợ tôi một giòng sông nước mắt
đã nhiều lần nhìn dấu gót chân Thơ
rồi gõ nhẹ ngón tay đang tất bật
chạy theo ngòi viết thuật chuyện hình như

tôi nhìn lại mỗi một đêm dĩ vãng
thấy âm thầm cạnh khóe mắt xa xăm
tim bắt nhịp tiếng thở dài câm lặng
thành nhành sông thương nhớ chảy quanh tròng

mượn tha thiết làm nồng say hạnh phúc
lại e dè nhìn thấp thoáng giòng trôi
trôi về phiá con sóng lòng uẩn khúc
quấn quyện lời cảm xúc thuở xa xôi

vẫn bồng bềnh tâm tư cũ đôi khi !

đht


No comments:

Post a Comment