Friday, December 21, 2012

ANH CẦM EM MƯỜI SÁU ..


em ngồi giũ tóc bên sông cũ
giật mình , như thể bóng ngày xưa
cúi xuống hôn em trên tóc rũ  
em nhìn trên sóng , ngỡ trời mưa 
@
có trễ lắm không , hàng nước mắt
ngã vàng trong ánh nước thời gian
biết lấy gì đây làm cho mất
màu lệ buồn man mác dưới sông
 @
tại cánh đỗ quyên xưa còn giữ
trong đêm thơ mộng , tưởng vuông tròn
lời anh còn đó , khuya trăn trở
ray rứt đời em , tim trở câm
 @
ngồi ôn kỷ niệm . em vô hướng
biết ngã về đâu ? biển quá dài
chiu chắt tâm tư hoài giả tưởng
anh cầm trăng mười sáu trong tay
...
đâu ngờ tìm thấy đời con gái
anh cầm em mười sáu trong tay ...

đht
  
  

No comments:

Post a Comment