Thursday, December 6, 2012

HAI TRỜI - MỘT CHIÊM BAO

 
tôi thèm cùng anh mơ
trên giòng sông xao xuyến
tôi thèm một vần thơ
đã từng cho lưu luyến
 @
tôi đi vào di mộng
có con đường tình yêu
vàng mùa thu mê đắm
hoá tôi thành diễm kiều
 @
tôi như hương ngọt mật
tbình rượu tương tư
uống đi rồi thao thức
cùng thời gian ân t
 @
tay tôi cầm luyến nh
thử trở về cõi xưa
mở thì thầm , ngồi rũ
mái tóc buồn đêm mưa
 @
chất thèm màu con gái
những đợi chbằng nhau
ngoài tầng mây biên ải
hai trời - một chiêm bao
 
đht 
  
      
    
     
 

No comments:

Post a Comment