Thursday, December 20, 2012

VẦNG TRĂNG CŨ


tôi đi tìm trăng cũ
trên mặt sóng mùa đông
mờ sương đêm còn
cuộc tình cùng giòng sông
 @
tôi đi tìm tuổi tr
trên bãi biển chiều xưa
chiếc vuốt tay thật nh
hằn tim tôi đến ch
 @
tôi đi tìm vô vọng
ngày vừa rời xa nhau
chuyến tàu đêm cuối chạm
rời ga . luôn tình đầu
 @
   tôi về tìm dĩ vãng
bóng người trong thơ tôi
mượn lời buồn làm bạn
gõ phím từng đơn côi
 @
tôi nhớ vầng trăng cũ
tôi tìm tuổi mười lăm
ánh trăng vờn tóc rũ
hôm nay vừa ngàn năm
 @
trăng mười lăm bất chợt
rạng trên sóng đời tôi
( ơ kìa chìm đáy mắt
toàn dư ảnh mất người )

 
    đht     
           

No comments:

Post a Comment