Wednesday, December 5, 2012

MỘT CHIỀU PHỐ THỊ


tôi ra phố th
một chiều mùa Đông
mênh mông mênh mông
vì tôi nán lại
chiều không thèm v
 @
cơn phong đột ngột
đuổi lá vàng bay
nhành cây nhành cây
gốc vừa trụi lủi
khóc như anh h
@
may sao mưa xuống
bong bóng lạc đường
dơn phương đơn phương
nhuộm trên mái tóc
bạc dần màu sương
 @
ghế bàn quán cũ
một tối bên nhau
hôm sau hôm sau
nụ hôn tiễn biệt
đột nhiên mi buồn
 @
tôi vòng phố th
bong bóng lang thang
trôi ngang trôi ngang
nằm bên lá đ
nhớ thu , vùng vằng
 @
đếm từng xa vắng
trong bọc hoàng hôn
ngồi ôn ngồi ôn
niệm từ người gửi
trên môi đêm v
 @
tôi nhìn phố th
tiếc nuối mùa thu
ngu ngơ ngu ngơ
nhớ lời xúc cảm 
ltham, chuồi dần
  
     đht           
              
         

No comments:

Post a Comment