Sunday, December 2, 2012

NHƯ NHỮNG ...


như những sợi dây tình đan nhau cht
quyện vào tay thành nỗi nhớ khôn lường
như những giọt mùa thu rơi trên mắt
đảo nguyên lòng cô gái nhđang thương
@
như nhng dạo bâng khuâng ngồi thềm nắng
hỏi mây trời đường bay ngã gần xa
có băng ngang con sông ngầm nước mặn
mang giùm em cho người nhận gói quà
@
như những vệt sóng buồn in trên cát
và dấu chân nào giẫm sỏi đơn côi
in thành vũng , dã tràng sầu soi , khóc
cùng rong rêu . em ào vỡ nhớ người
@
như mái tóc phủ dài rơi xuống ngực
màu hoàng hôn chìm trăng bạc đầu non
trong lòng tay tình yêu anh ẩn núp
em cúi đầu hôn lên đấy thật ngoan

đht 


No comments:

Post a Comment