Friday, December 7, 2012

CUỐI TUẦN


mai thêm lần nữa , cuối tuần
 từng quen rúng động tâm hồn mỗi khi
cược ngày , tôi dỗ sầu bi
 xem như thoảng mộng ai đi - ai chờ
@
vóc trần tâm sự ngẩn ngơ
phóng theo thao thức , ngồi bờ viễn thông
dùng dằng giấc ngủ không xong
nửa cầm nửa thả . rối giòng pha lê
 @
tìm quên , xuống phố . quành về
 sầu quanh quẩn gót  , lết lê . chân nhừ
cơn mưa dưới phố ca trù
xàng xê , xứ cống, giọt thù tạc ngân
 @
đếm tay bất giác buồn thầm
hôm nay thứ sáu cuối tuần nữa đây !
chạy nhanh về thủ thỉ ngay
sợ mai thứ bảy . vòng tay không tròn

đht
           

No comments:

Post a Comment