Saturday, December 29, 2012

ƯỚC MƠ

 
ước mơ cđoạn đường dài
tôi về bên ấy ngủ ngày . thức đêm
trong tôi vẫn chữ không quên
chiêm bao . thao thức . môi mềm . tim ngoan
 
đi dần đến dốc nhìn .. quen
ngày xưa hai ngã, giờ yên tâm rồi
phải tôi : hoàng hôn đang rơi
trái tôi : hồng đến cuối trời người xa
 
bước theo lối trái , tim ngà
con đường phẳng tắp , đầy hoa vạn màu
bên kia lối phải hố sầu
nghiêng nghiêng đổ phố ngày nào mắt cay
 
tâm hồn thuấy lung lay
tôi đi tìm lại tuổi vài ngàn trăng
chồm khuya , soi bóng thơ anh
gặp mình giẫy chết . nên đành ước mơ  !
 
nhưng tim vn sống đến gi
chắc vì hạnh phúc mình mơ ....thành hình 
 
đht  
     
 
 
       

No comments:

Post a Comment