Sunday, December 23, 2012

KỶ NIỆM CÒN NGUYÊN

em chẳng muốn nhìn tàu rời trạm cuối
sợ khi về chân không đủ sức đi
trên vai nặng hành trang thơ anh nuối
trong mắt mình trời nhớ cũng phân ly
 @
thôi cứ thế Huế trong anh còn mãi
lời tình buồn ngày em tiễn anh xa
lệ em rơi , chiếc khăn tay ướt vẫy
chào người đi . em bỗng chợt mắt nhoà
 @
em giấu kín tuổi chờ anh từ đó
ngóng ngày về chiếc áo trận giày Saut
vai áo trận đầy hoa vàng rạng rỡ
và chiếc hôn trìu mến ... chẳng bao giờ
................
nay ngồi nhớ bốn mươi năm lưu niệm
 em giữ nguyên mùi hương những giòng thư ...
( chiếc vỏ ốc xà cừ trên bãi biển )
hầu như xa , lần gặp lại bất ngờ !
@
xưa như xa , nay gần lại ....như thơ
đht


 

No comments:

Post a Comment