Saturday, December 15, 2012

MẢNH BẰNG NHUNG NHỚ


nhớ thương đọng vũng trong hồn
thói quen ào vỡ xuôi nguồn suối tâm
khúc ca trầm ấm tình chân
ẩn từ lịm ngọt bùi vần thơ tôi

nhà thơ phố cũ xa xôi
thơ như tiếng suối reo , vời thương yêu
say thơ , hồn chợt liêu xiêu
quên luôn tên tuổi hoàng triều từ khuya

soi mình gặp mắt đẫm mưa
ướt bình yên giữa giao mùa tôi - anh
thời gian cũ - mới trôi nhanh
thôi nôi tôi - tiệc ngày anh vào đời  

vô biên thơ chất chứa lời
nguồn cơn muồi chín . tim tôi dậy thì
mười lăm tuổi , tôi đi thi
lấy bằng nhung nhớ . trường si thơ người

mảnh bằng cũ kỹ xưa ơi
đóng khuôn em nhé tường trời hạo nhiên
mảnh bằng treo giữa vô biên
ngã vàng trang giấy . vẫn nguyên hương người

đht

No comments:

Post a Comment