Thursday, July 3, 2014

ANH NGHE ĐƯỢC ??



anh nghe được mưa khóc trên vành lá
nghe được em âm thầm nói lời thương
để chiều nay mây thôi làm mặt lạ
tiễn em về ngã gió vấn vương hương
*
lời nói nhỏ trong tim em sâu đậm
gửi riêng anh làm quà tặng miên trường
như hơi thở thuở tuổi chưa hề mộng
và tim còn là phiến thạch tha hương 
 *
chiều ngồi lại trên vầng mây vô sắc
xem mưa rơi trên sỏi đá chập chùng
 cảm thấm lạnh nhìn môi hoàng hôn khóc
em quắt quay theo lá ướt lưng tròng
 *
anh nghe được bước đời em hiện diện
theo gót anh về trong cõi riêng mình
bóng đâu bóng, nỗi nhớ bùng ngọn diệm
càng về khuya, càng muồi chín tình em
 *
anh nghe được nước mắt em rưng khoé
như hạt mưa rụng trên lá chiều nay ??
 
đht 
 

No comments:

Post a Comment