Monday, July 7, 2014

GIỌT BẤT HẠNH


mưa bất hạnh hay là tôi bất hạnh
trong cuộc đời, tôi đâu phải là mây
để đem nước xối xuống tim tôi lạnh
hạt nào rong, hạt nào đọng tù đày
*
gió nhiều chuyện hay biển hồn nhiều chuyện
mà thủy triều lấn át dấu phận tôi
bước tôi nhỏ đủ chấm sâu cát nhuyễn
rồi im lìm thức trắng ngắm đêm rơi
 *
bao nhiêu đó chở âm thầm cảm xúc
về bên kia có ngọn sóng bềnh bồng
tôi đã đổi nguyên cuộc đời bất hạnh
tìm tri âm, sao thấy quá phù trầm
 *
tôi ngang qua những thăng trầm cuộc sống
bất hạnh nào theo đuổi mãi, không cho
tim tôi sống một vài giây hạnh phúc
giữa tình Người, nghe tiếng khóc môi thô
 
đht  

No comments:

Post a Comment