Wednesday, July 23, 2014

CẦU Ô THƯỚC


chỉ cần một chút hứng thi
con tim thi sĩ dậy thì tuổi ngoan
sảng hào như gió mênh mang
nghiêng chao nơi phía vô vàn vóc thơ
 *
đưa tri âm đã biệt bờ
trở về bến cũ, giòng ngờ nghệch xuôi
bắt cầu Ô Thước đêm mai
mưa buồn như ánh mắt người cuối Thu 
 *
quyện vào hồn khói mơ hồ
cái duyên đài các ướp mơ nụ cười
tháng Bảy ngơ ngẩn, cong môi
ngắm tình huyền sử của đôi hạc vàng
 *
chỉ cần một chiếc hôn trăng
linh hồn bối rối, Ái Khanh nhớ Người
hương tim Chức Nữ  men vôi
 mưa ngâu tháng Bảy ướt trôi phấn hồng  

chỉ cần khoác áo thi nhân
nghe từng cảm xúc trào dâng ý tình
vị Vua thi sĩ hoàn nguyên
Ngưu Lang , Ô Thước, mối tiền kiếp duyên
 
đht  

 

No comments:

Post a Comment