Sunday, July 13, 2014

NHẠC CHIÊM BAO



 giữa mùa Hạ, chân tình như hoa sữa
trắng góc trời ai, không góc trời tình
màu vui vẻ, hạnh phúc đơm cành lá
nhành riêng tôi, nước mắt kể chuyện mình
*
công viên tim, cuộc đời thoáng rất vội
chưa kịp chào, gót đổ dốc qua Thu
chưa chớm lá, chim qui về tổ mới
rơm ra buồn, đôi chối tổ thơ xưa
 *
tôi nghe xốn sau rèm mi thấm ướt
nửa chuyện tình như cất bước ra đi
nửa sót lại mơ vài lời mà mượt
rơi bên trời khuya, thương nhớ dậy thì
 *
biết vĩnh viễn chỉ trên môi năm tháng
thời gian bay, nhanh như vó ngựa rừng
mới vào đời bằng bước đi chưa vũng
đã hóa thành phiến đá lạnh hoa cương
 *
giữa mùa Hạ, tiếng mơ tôi ray rứt
còn hay không, tôi hát nhạc chiêm bao...
 
đht  

No comments:

Post a Comment