Thursday, July 17, 2014

HOÀI NIỆM


em đem chuyện cũ ra ngồi kể
bên mảnh thời gian chảy vội vàng
bên gió chân thành, xoay hoài niệm
xem cuộc tình như một cẩm nang
 *
móc nối thinh không vào tinh tú
gỡ rối cho mềm hương tóc trăng
mênh mang nỗi nhớ chưa hề thú
có những lần mơ khoác ánh vàng
*
vai tựa gốc đời đêm nguyệt hạ
em ngồi viết chuyện huyền thoại tình
vọng âm người mở hành tinh lạ
cho chuyến đi tìm hoa dược linh
 *
em vẽ tâm thi màu ngọc bích
ghi nốt ân tình sắc phối âm
em chép đầy trong trang sử tích
là Thơ, tình ngàn lẻ một đêm
 
đht      

No comments:

Post a Comment