Friday, July 25, 2014

THÔI NHÉ GIÒNG SÔNG

 
sông cũ hai bờ, nay nhiều bến
bước tình thiên hạ đổ xô lên
ngày xưa trăng của riêng lưu luyến
bây giờ, trăng vướng mắc nên quên
*
nguồn nước ngược về trên suối cũ
nhìn ngàn sỏi đá đứng cong môi
hẹn ước năm xưa giờ đổi chủ
lạc cánh phiêu bồng tim nổi trôi
 *
bao nhiêu tâm sự đêm nào đấy
buốn đến oằn vai, phổi thở dài
mở túi thương yêu tìm thuở ấy
nợ mình, người trả tiếng yêu tôi
 *
thôi nhé giòng sông đừng chảy nữa
cho phù sa khỏi bám rong rêu
vỡ thủy triều đau, nằm chết giữa
biển hồn, sóng biết dựa vào đâu
 
đht
 
 
 
 
 

No comments:

Post a Comment