Wednesday, July 16, 2014

BIỂN XA


những con chim biển đêm
và chiếc thuyền quên giấc
dấu chân mình quay quắt
trên cát tìm bình yên
 *
ôi thời hoang dại đó
bàn tay người trên thân
trên tóc mùa Hạ cũ
ngọn sóng thủy triều thần 
 *
nơi biển xanh còn em ngồi đếm
những thủy triều lên xuống ngày đêm
mơ làm mây bay về một hướng
có bờ duyên hạnh phúc đầy tràn
 *
lặng lẽ như phím nhớ
trên thinh không vũ luân
cung đàn thơ hạt rộ
dưới triền môi rức rưng
 *
những cánh âu mãi mê
vờn quanh chiều ngả nắng
nghệch ngờ, em im lặng
nghe biển đêm ước thề
*
nơi bờ xưa nhớ về cố lý
thuở chuyện tình nở tuổi thôi nôi
ướt bên khóe, mỏi chờ chung thủy
có xa nhau, hiểu thiếu môi Người
 
đht
 

No comments:

Post a Comment