Saturday, July 19, 2014

VỀ XỨ CỎ CÂY


có, không có, cứ nghĩ như là có
cho cuộc đời không đến nổi mùa Đông
tôi vui vẻ đi tìm trong hoa cỏ
lỡ có ngày tình thức dậy thơm hương
*
không hay có cũng thuộc vào thời điểm
tùy buồn vui, tùy mưa nắng, ngày đêm
tùy người ta, lời trăng,-sông ước hẹn
ngơ ngẩn thừ người, lúc nhớ, lúcquên 
*
 nghĩ suy lắm chỉ làm tâm hồn đuối
rồi chìm trong những thói thiếu bình yên
thôi cứ nghĩ như không thèm nhìn vói
bóng chân tình, sau trước cũng y nguyên
*
có, không, có để mặc Trời định liệu
 cứ yêu thương, cho thấy giữa cuộc đời
còn thật đẹp tấm tình chân Người biếu
lộ phí trên đường về xứ cỏ cây

đht

No comments:

Post a Comment