Wednesday, July 9, 2014

TRONG MỘT GÓC TÌNH


trong góc mơ hồng thương nhớ anh
mùa Thu đi trên lá ngoan cành
xuyên mái hoang vu mơ biền biệt
em ngồi thao thức với bâng khuâng
*
cổ độ thinh không thuyền sông trăng
xuôi về lối cũ trắng phù vân
tay em chèo chống theo con nước
đi mãi mong tìm bước cố nhân
 *
trong góc tình em, anh vẫn nguyên
vẫn là người giữ trái tim em
trong tay hoài cổ, hương dư ảnh
anh của ngày em tuổi chớm Xuân
 *
dù mốt mai này lở bước yêu
con đường hoa nở tím chiêm bao
 trang tình  giở lại trăm năm trước
em nối hai đầu hương tóc nhau
*
vớt lại chiều nay những nỗi niềm
em về biển nắng, giữa bình yên
đêm sao, trụ vũ hôn tha thiết
thơm vị môi Người trong giấc quen
 
đht 

No comments:

Post a Comment