Monday, July 14, 2014

NẾU


nếu có được mỗi em về nắng muộn
còn hơn là thắp nến hỏi mơ đêm
rồi nằm ngủ trong giấc đời hoang tưởng
khi chưa cầm được thương nhớ tư riêng
*
nếu có được một mùa Thu lá đỏ
mùa anh vừa mở cửa vào đời em
hôm ấy nắng trên tóc hồng hoa trổ
màu hương xưa mượt óng trái tim mình
 *
và hong ấm miền đáy sâu ngực trái
những lúc ngồi xung khắc với rèm si
vui ra đi, để nguồn cơn ở lại
mình rót âm thầm một tách pha lê
 *
nếu ánh lửa diệm chập chờn ma quái
em chắp tay lạy trời gởi mưa về
rưới một nửa lên phù sa tâm sự
 nửa ươm anh đầy đồng tử đam mê
 *
nếu một sớm linh hồn em quên dậy
 xin hôn em thật tình tứ một lần
nụ hôn anh, như chén tình không đáy
thăm thẳm sâu giòng chảy rượu tri âm  
 
 đht

No comments:

Post a Comment