Wednesday, April 24, 2013

TRĂNG - EM

 
 
trăng tròn treo vành cửa s
đêm xuôi theo gió thời gian
tiếng đêm nhẹ chân mừng r
bốn giờ ! vỡ giấc, chờ anh 
 *
bốn giờ , em v tĩnh lặng
sao nghe luân vũ trong lòng
xôn xao nhịp dài nhịp ngắn
tim ngoan trầm bổng theo đàn
 *
 tri âm vọng v từ biển
ấm nồng ngọn lửa hương thơ
gõ từng nốt thương lên phím
lá thư giòng chy trên ch 
 *
bốn giờ ! trăng - em thủ th
vui buồn trong một vòng tay
cái nhìn đưa em vào m
khung trời rượu phấn ngà say
 
đht    
 
 
        
  

No comments:

Post a Comment