Friday, April 12, 2013

TRÊN BỜ MỘNG

trên bmộng có con sâu hoá bướm
trên bờ môi có đoá hoa biết cười
và trong em có những lời nói nh
thâm thấm buồn những lúc nhớ khôn nguôi
*
trên vng trán , sợi róc nằm ủ rũ
chờ vai người cho đấm nồng hơi
gió lướt nhẹ trên hàng mi quyến rũ
long lanh vờn hạt lệ sẳn sàng rơi   
*
trên đường em phía cuối chiều ngã nắng
rạng rỡ vui . đôi mắt chực ào tràn
vì xa xa bóng người thương gần lắm
xuôi dốc vdang tay nắm tim ngoan
*
trên suối bạc *. mùa thu thơm hương núi
đàn chim trời lưn hát khúc Tư ơng
em thử giọng , hình như con sóng phổi
dâng thủy triều nôn nức vỗ sông Thương
đht  
        

No comments:

Post a Comment