Monday, April 8, 2013

HOA TRĂNG




mượn lời một tối vô tình
viết tên ai giữa tim mình . vết thương
thảo dư âm một tối buồn
chạy trên mặt giấy độ cường đứng yên
 *
ngòi rong nét mặt vô duyên
lấm lem mực , chbỗng dường trầm thăng
hàng trên hàng dưới vô ngăn
lại mời hạt llang thang trở l
 *
trên khuôn năm tháng nhiêu khê
có tôi . có bóng chạy về . chạy đi
ngồi buồn , gitập huyễn thi
vọc vài từ ngữ cuồng si giả v
 *
xem như tình huống tâm tư
 hương thời gian cũ đã vù cánh xa
mượn tôi cái gốc tình già
rủ trăng phố thị ghé nhà người thơ
 *
viết lên cửa ngõ hư vô
nếu mai thơ dậy . hẹn hò ngày sau  
chuyến thuyền lướt sóng chiêm bao
trên sông nước cổ mang màu hoa trăng 

 
đht       
    
      
  

No comments:

Post a Comment