Monday, April 1, 2013

ÂN TÌNH HUẾ


( Huế chừ vẫn Huế của anh *)
*
Huế chừ răng Huế không vui
buồn hiu như bóng em ngồi trông ai
con sông không rộng - chỉ dài
chuyến đò thuấy chở trời tuổi thơ
*
Kim Long - Xuân Thưng , đôi b
cau trầu Nam Phổ vời thơ - vá hồn
trưa Đồng Khánh ngóng ve rân
Hạ xưa đã phủ bụi chân Em - Người
*
Nam Giao sim khóc chưa nguôi
ướt hai vạt nhớ trong vời vợi đau
long lanh hạt kỷ niệm đầu
còn nguyên hương vị trên màu áo soan
 *
em đi tìm Huế ngày em
nhớ thương đưa tiễn vọng âm trong đầu
chỉ anh mới biết em sầu
lời xưa khắc dạ . nhuốm màu Hương Giang
 *
 ân tình Huế vẫn vương mang
em về xin lại mấy trang thư tình
anh cầm cất giữ tim em
bài thơ giữa nón** nguyên vần ... không bay
 
đht
gửi một người rất có duyên với Huế
* ý thơ Cao Nguyên
**ý thơ Cao Nguyên  
     
  
          
     

No comments:

Post a Comment