Monday, April 22, 2013

CON CHIM NHỎ VÀ NỖI BUỒN


con chim nhỏ vào đời vừa tảng sáng
cất tiếng chào bằng lời hát thơ xưa
bỗng dưng ngọng , giọng khàn rơi trên bóng
hàng rào gai kẽm rỉ sét cổng tù
 *
mười mấy năm  tìm m cha thất lạc
bay biển , sông , qua gành thác , núi đèo
trên đường, gặp cgượng trong nước mắt
vết máu già ai đã đổ lên đây
*
buồn nhiều lắm , chim gối đầu lên c
nhìn mồ côi , nhớ  tmục gãy vành 
thời gian rụng như mưa , chìm tuổi nh
vùng trời ai mà sao lạnh vây nhanh
 *
bụi chưa phủ nỗi nấm mồ vô ch
dưới gốc cây cằn cỗi chiếc giày Saut
cây thánh giá bên đường cắm chiếc mũ
nón sắt trầy lũng lổ cũng buồn xo
 *
con chim nhcảm tâm hồn rách nát
tấn kịch đời đẫm máu của quê hương
chạm chân lên bị chiếc gai kẽm cắt
bỗng thấy buồn , rũ xuống cnh đau thương
 
đht   
 
     
       
         

No comments:

Post a Comment