Friday, April 26, 2013

DIÃ BÁNH PHU THÊ



    
hôm nớ cuối tuần , nhà có giỗ
Nội biểu anh mang chút ít quà
bưng qua cúng Nội em , bạn cũ
mâm đầy hoa quả , bánh su sê *
 *
Anh đến , nhưng mà em không vui
mạ noái : con coai , hắn cứ đoài
giành với thằng em phao câu luộc
bác phết hai roi , đứng khóc hoài
 *
lau mắt cho em , Anh dỗ dành
đi ra ruộng bắt cá với anh
bên tê mương nước sông trong vắt
hôn vội lên vành mi ướt nhem
 *
rủ vài đứa bạn cạnh nhà theo
xuôi bờ ruộng luá xanh ngòng ngoèo
mình đi tát cá trê vàng óng
chân giẫm bùn , em ngại điã đeo
 *
những ngày nghỉ học , anh buồn xo
chẳng thấy ai và vắng tiếng " o "
tại em theo Mệ về Lương Quán
có một ngày , răng nhớ quá tề !

 ***
phút chốc thời gian "o " đã lớn
đổi trường , bỏ bạn, bỏ luôn anh
em theo cha mạ đi xa tận
thành phố miền Nam , ở lại buồn
 *
vừa biết mình yêu , đã mất ai
cái cô bạn nhỏ tuổi choi choi
anh khờ dứng ngắm trăng tha thiết
chừ nói năng gì đây hỡi Trời !

 ***
hôm kia người bạn báo cho anh
thứ bảy tuần sau em lấy chồng
 thôi rứa , trầu cau đành gửi lại
đĩa bánh phu thê , ai chia cùng ??

đht
gửi một người rất có duyên với Huế

 *bánh phu thê  
  
 
  
 
    
               

No comments:

Post a Comment