Thursday, April 11, 2013

ĐÊM CẠNH BIỂN



đêm cạnh biển , em tìm , quên mất tuổi
bởi vì anh đếm trước đã lâu rồi
anh lại giấu phòng hồng  cho kiếp tới
s em mang trên vai nặng giữa đời   
*
tuổi xanh đó với tình yêu trẻ dại
anh ghé ngang , một chiều nắng Hạ vàng
dấu chân mình trên cát xưa vẫn đấy
giữa sóng triều lên xuống ập âm vang
*
đêm trên biển , em nhìn trăng mới mọc
gọi ông sao em hỏi đường nhà anh
( em biết chứ ! nhưng giả đò không chắc)
giả ngây ngô , nghe sao học chuyện mình  
*
răng mùa ni biển dường như ngái ngủ
triều thật ròng , nước cạn , sóng bình yên
chỉ lúp xúp tiếng chân còng du tử
kéo nhau về gầy mái cát thân quen
*
tầm em xa , phải ánh đèn anh đó ?
thắp cho người yêu bé rõ tim anh
em thấy được nỗi anh chờ trên gió
hẹn đêm này hội ngộ với thương em
 
đht



No comments:

Post a Comment