Tuesday, April 2, 2013

TUỔI THÔI ĐẾM


đã một thời lên bảy
chiếc vuốt tay bâng khuâng
tđó rồi ... đợi mãi
cho đến ngày mười lăm
*
đã một thời chưa nh
hình như chờ .. chưa tên
tuổi mười lăm trăng r
 hương tóc mình trinh nguyên
*
mười lăm , tà áo trắng
qua cầu , vạt lành chanh
cảm như sau quai nón
mi mình vừa chớp nhanh
*
tiếng chân ai bước nh
sáu vài cầu lâng lâng
nghe tim mình rung khẻ ...
như gặp đã một lần
*
rồi đến thời chinh chiến
xa dần áo treillis
giày Saut ra tiền tuyến
 đếm tháng ngày chia ly !

 
***
ng đời em tan v
trong nuối tuổi mười lăm
bất chợt vừa mới rõ
lời tình xưa ...mình cầm

 ***
cánh thơ tình vừa nhặt
t ngọn gió thương yêu
ơ hay !  là ... ánh mắt
làm hồn mình liêu xiêu
 
       đht       
         
          

No comments:

Post a Comment