Wednesday, April 3, 2013

SỢI TÓC LÀ EM


Chiếc lượt sưa rời tay
Nằm yên trên vai người
Xin chớ đừng phủi rơi
Cho tóc được yên ngắm
Áo người trong buổi sáng
Hôm nay
 
Người sẽ ngồi làm thơ
Tóc chồm qua vai đọc
Thơ tình người quá đẹp
Tóc khóc sau vai người
Cảm xúc lạc xa hoài
Chơi vơi
 
Tóc hôn trộm lên cổ
Áo người thơm mùi da
Làn da mủa biển vắng
Vào ngày trời nhiều nắng
Trên cát ướt pha lê
Lao xao
 
Thương yêu chưa kịp nói
Người bỗng quay nhìn gương
Nét mặt người suy nghĩ
Sao tóc ta hay rụng
Cầm tóc đặt lòng tay
Buồn buồn
 
Van xin người cứ thế
Hãy để tóc lên bàn
Cạnh bài thơ viết dở
Làm sao cho người hiểu
Sợi tóc đang nhỏ lệ
Là em !
 
đônghương

No comments:

Post a Comment