Sunday, April 21, 2013

PHẢI ANH LÀ BÓNG TRĂNG

 
 
chiều đi trên mọng môi đào
chờ vài giờ nữa trăng vào từ khơi
ngọn triều thương nhớ chơi vơi
hằn lên lòng cát một đời thiên thu
 
ngẩn ngơ em phía thực hư
phải anh là bóng trăng vừa lên ngôi
vực em lên tận đỉnh trời
cõi riêng tư của hai người yêu nhau
 
nghiêng nghiêng trăng chiếu đổi màu
hương em anh uống , tim dào dạt say
yếm đào quay quắt vòng tay
thoảng như cánh bướm lụa bay về ngàn
 
rừng thương , chầm chậm hài hoang
cho em theo kịp vầng trăng cuộc đời
chiều đi ướp lá mồ côi
nhành anh ủ nỗi mãn đời cho em ?  
 
em bày rượu tiệc chân tâm
đãi anh từng khắc môi hồng đủ chưa
hay chờ những giọt trời mưa
em thêm mặn ngọt cho vừa vị yêu
 
đht      
      
 
     
 
    

No comments:

Post a Comment