Sunday, April 7, 2013

MƯA ƠI


mưa ơi , hãy ướt tóc tôi
đừng ướt tóc người mai mốt người đau
trên tay bóc hạt tình đầu
cắn chừng nửa miếng , mừng nhau . mắt nhìn
*
mưa nì , cđổ , lặng im
nghe từng tiếng nhịp con tim đa tình
giữ nguyên lời nói . bóng hình
từ khuya thơ ấu với bình nguyên xanh 
*
mưa ơi , đng có lành chanh
sợ buồn mái tóc đêm anh mơ màng
giấc anh đang giữa ru ngoan
lời thương đằm thắm tôi choàng tâm anh   
 *
mưa rơi khẻ nhé, rơi nhanh
giọt xa tìm đến giọt gần , chia đôi
một đêm anh , một đêm tôi
chạm nhau quyến rủ , hương môi bàng hoàng
 
đht           

No comments:

Post a Comment