Tuesday, April 2, 2013

GIÓ RỦ EM VỀ ..


khi không em bỏ cuộc chơi
em về bên ngõ cuộc đời tìm xưa
thương người cũ biết mấy vừa ?
mà đêm nhắm mắt, hạt mưa hóa mình
 *
khi không ThuẤy lung linh
ẩn sau tầm mắt một hình bóng ai
thức đêm hoài , chợt thấy dài
thời gian hồn phách đã ngoài tầm tay
 *
khi không duyên kiếp lưu đày
trên thinh không, gió quấn vai rủ v
mà vđâu ? lại lết lê
trên đường , bóng bóng mùa đê hay tràn
*
khi không măc áo tình chân
người xa đã tặng còn thơm hương người
em vngồi gõ ...  trời ơi !
lá thư quên gửi . biết mai chữ mòn ?
*
không đâu ! giữ chặc vuông tròn
nợ vay lời lỗ, chợ buồn nhóm đêm
sau lưng chiếc bóng quyện đèn
quắt quay con nhớ , em tìm ... bước thơ .

đht 
  
            
   

No comments:

Post a Comment